Em năm nay lớp 10 lên lớp 11, được học bổng trung lập nên được đi, nhưng khi đi phỏng vấn thì bị từ chối vì CO nói là do lí do tài chính, xin mọi người giúp em, tuần sau em sẽ đi phỏng vấn lại.
Em phỏng vấn mới thứ 6 này tức 8 - 6, em đi với mẹ, Co là nữ, cổng số 6, lần đầu đi nên run quá nên em gọi nhầm là sir
, ko biết là có ảnh hưởng không, sau đó CO hỏi ba mẹ em làm gì, xong rồi đưa thẻ ngành của ba em vào, do lần đầu nên em hơi wuynh' wiu' nên ko đề cập đến sổ tiết kiệm và xe + vs nhà cho thuê của mẹ em (mẹ em làm bất động sản). Em cũng đã có thông tin Host từ tháng 2 rồi. Hơi tế nhị nhưng em nói lun là 1 tháng thu nhập của nhà em khoảng 2500$, tiền tiết kiệm thì khoảng 20000$. Lúc CO nói về tài chính thì em có nói đến sổ tiết kiệm nhưng CO từ chối không coi nữa, mà từ đầu đến cuối không hề coi đến hồ sơ tài chính (có lẽ cung do lỗi em T_T). Cuối cùng thì Co nói là không thể approve visa cho em vì afraid về tài chính không đủ để em đi học, mặc dù CO nói là học bạ và tiếng anh của em rất wonderful. Giúp em thuyết phục CO như thế nào ạ ?
Em phỏng vấn mới thứ 6 này tức 8 - 6, em đi với mẹ, Co là nữ, cổng số 6, lần đầu đi nên run quá nên em gọi nhầm là sir