Con vừa rớt PV vào sáng nay 25/11/2016. Mong chú Vha08 và mọi người giúp đỡ

Hồ Ngọc

Thành viên mới
#1
I20 của con trong tệp đính kèm ạcon tên Hồ Cẩm Ngọc.18t. Đang là sinh viên năm nhất của Đại học KT TPHCM.Hè vửa rồi con nhờ bên dịch vụ xin được cho con vào trường Morain Valley Community College ở Palos Hills, Illinois.
Về plan study in Us:
firstly, i will study an English Course in 1 year at Mvcc
secondly, i will continue to study my major in BAA to get Associate degree in this college
thirdly, i will transfer to University of Illinois in Springfield to get Bachelor Degree
after that i will return to VN
Về finance :
My father is a businessman. He is the director of MHQ limited company, specializing in computer electronics
My mother is an English teacher at Tinh Thien secondary school
Thu nhập của ba con là hơn 60 triệu /tháng
của mẹ từ lương gốc và công việc dạy thêm là khoảng 23 triệu/ tháng
Gia đình con có 4 cái nhà, 1 sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng, 1 xe hơi hiệu Hyundai
Mẹ con còn có thu nhập từ các cổ phiếu từ công ty đường Quảng Ngãi và DANA food ở Đà Nẵng
Công ty của ba con có 2 chi nhánh với hơn 50 nhân viên
Về phần người thân:
Con có ông bà ngoại, 3 cậu và 2 dì đang sinh sống tại Chicago city. Ông bà ngoại con đã nghỉ hưu còn các dì và cậu con khai là workers in the market
Con cũng có khai là trường con học rất xa so với gia đình người thân nên con sẽ ở homestay chứ không ở với người nhà
Con đã PV rớt vào sáng nay. con gặp một CO mập có râu ria nhiều và nói tiếng anh khá khó nghe
Lúc mới vào con chào hỏi CO đàng hoàng. đây là cuộc hội thoại giữa con và CO:
me: Good morning, Sir. Today I'm here to take an interview with you for my student visa
CO: Good morning. CO chỉ vào passport của con và nói give me
me: con đưa passport cho CO
CO: How old are you? ( con phải nhờ lặp lại vì không nghe rõ ông ấy hỏi How old hay là How are you?)
me: I'm 18
CO: give me 'học bạ"(ông ấy chỉ lật sơ vài trang chứ cũng chẳng đọc nữa là)
me: transcript in highschool
CO: What will you do in the US?
me: firstly, i will.....
secondly,.....con nói tới ascociate degree thì CO cắt ngang không cho nói tiếp nữa
CO: (chuyển sang nói tiếng việt dù ngoài phần con hỏi CO có thể nhắc lại không ở trên thì phần nói sau của con rất tốt và tự tin, nhìn vào CO đàng hoàng)
Ba mẹ làm nghề gì?
me: Dạ ba em là doanh nhân. Ba là giám đốc của công ty điện tử tin học MHQ
Mẹ em là giáo viên tiếng anh tại trường THCS Tịnh Thiện secondary school(con nói lộn CO có ngước lên nhìn con) và có nói lại là trường cấp 2 tịnh thiện ở thành phố quảng ngãi
CO: gật đầu rồi hỏi Bạn có bà con gì ở mĩ không?( CO nsoi con không nghe rõ từ bà con nên có nhờ CO lặp lại)
me: con trả lời là có(vẻ mặt CO khá khó chịu). Em có ông bà ngoại, dì và cậu sống tại Mỹ. Ông bà ngoại em đã về hưu, dì và cậu em làm nhân viên tại chợ ở Chicago. Tất cả họ đều sống ở Chicago. Trường em học rất xa nhà người thân nên em sẽ sống với gia đình người Mỹ chứ không sống với người thân em
CO: Bạn có chắc chắn quay lại Việt Nam sau khi học xong tại Mỹ chứ?
me: Chắc chắn. Em sẽ quay về Việt Nam. Bởi vì nguyện vọng và ước mơ của em đó là quản lý và mở rộng công việc kinh doanh của ba ở một tầm lớn hơn. Đó là ước mơ lớn của em nên chắc chắn em sẽ quay về Việt Nam
Co đánh máy rất lâu rồi đưa em tờ giấy trắng I'm sorryMOng chú chỉ giúp con là con sai ở chỗ nào. Học bạ con ổn loại khá với 3 năm là 7.2 7.2 và 7.5. Môn toán con cao 8.6. tài chính như con đã nêu nhưng CO lại không hỏi gì về điều đó.Con đã từng đi Malayxia và Singapore. Mẹ con đã từng đi Trung quốc, Malay và Sin. Còn ba con đã đến Pháp, Bỉ, Nhật, Trung và Đong nam á. Giấy tờ con đem rất đầy đủ nhưng CO không nói gì về tài chính gia đình con Phải chăng bất lợi lớn của con là có người thân nhiều. tháng 1 năm sau con sẽ phỏng vấn lại. Mong chú xem giúp con chỉ ra điểm yếu cho con và có thể mong chú dợt phỏng vấn với con khi trước đợt phỏng vấn lần 2 ạ. Con cảm ơn chú và mọi người