Ðề: Wac1290188156
Cám ơn bạn tuandoan và bạn kiuvii, các bạn giúp mình rất nhiều, mình cứ lo lắm vì lúc trước mình về Đà Lạt xin trích lục khai sanh chắc gặp ngày xui hay là gặp nhầm ành chàng khó chịu nên bị hạch sách đủ điều. Bắt mình lên xuống mấy bận, hỏi đủ thư chuyện, có chuyện chẳng liên quan gì đến hồ sơ, sau đó mình mệt quá, đành nhờ bà cô họ đi xin, thì cô ấy bảo chỉ gởi chút tiền cà phê, thế mà họ làm luôn cho mình 10 tờ đấy. Đó là mình có giấy bản khai sanh chính, chỉ xin trích lục thêm vài tờ để đem theo qua Mỹ mà còn bị vậy, nên mình lo khi mẹ mình hoàn toàn không có giấy khai sanh. Mong sao giấy tờ mẹ mình thuận lợi, xin lại giấy dễ dàng. Vì mẹ mình nhát lắm, ở VN, nhưng cả xe máy cũng chưa chạy bao giờ. Từ trước đến nay chỉ ở nhà lo cho con cháu, ba mình mất sớm lúc mình 10t, nên mẹ cứ ở vậy không chịu đi thêm bước nửa. Chỉ đi chợ, đi nhà thờ, đi thăm mộ ba, rồi cơm nước cho con cháu thế thôi.
Cám ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn và gia đình mạnh khoẻ và luôn tràn ngập tiếng cười.