Xin chào các anh chị, các bạn trên diễn đàn XNC
Em xin chia sẻ một kinh nghiệm đi chích ngừa và khám sk của gđ em, để mọi người lưu ý. Hồ sơ gđ em là F4,3 người, mẹ là đương đơn chính, ngày PV 12/4
Khi nhận được thư mời PV, em cũng có ý định là cho gđ đi chích ngừa trước rồi mới khám sk sau để thuận tiện trong việc nhận hs sức khỏe. Tuy nhiên, khi em đặt hẹn khám SK, em có hỏi BV thì ngta nói đi khám trước rồi hẵng chích ngừa. Nên em nghe lời BV,
chọn cách khám sk trước.
Trước khi đi khám sk thì một số ng quen khuyên là mẹ e nên giấu bệnh tình đi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình cấp visa ( mẹ em hiện tại đang bị ung thư , đã mổ và hóa trị xong, mỗi 2 tháng phải vào bv Ung Bướu để bs theo dõi) . Nhưng cuối cùng em quyết định cho mẹ khai thật (vì em nghĩ sự thật vẫn tốt hơn)
Và một điều làm em "hú hồn", đó là bs sau khi biết mẹ e bi ung thư đã dặn chỉ có em và ba được đi chích ngừa thôi, còn mẹ em KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý CHÍCH NGỪA vì rất nguy hiểm, PHẢI ĐỢI BS CHỈ ĐỊNH, MỚI ĐƯỢC CHÍCH NGỪA.
Sau đó, mẹ em phải qua BV Ung Bướu xin tóm tắt bệnh án, gửi qua khoa ung bướu của Chợ Rẫy và bs bên CR khám, đánh giá lại. Sau khi có kết quả đánh giá lại, mẹ em được nhận hồ sơ sức khỏe luôn mà không cần chích ngừa, vì với thể trạng hiện tại của mẹ, chích ngừa rất nguy hiểm.
Do đó em lập topic này lưu ý với những anh chị nào sắp đi khám sức khỏe, nếu trong hộ có người thể trạng yếu, hay đang mắc bệnh hiểm nghèo, nên đi khám sk trước khi đi chích ngừa, để tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Và khi bs hỏi bệnh tình, nên khai thật để người ta chọn cho mình giải pháp an toàn nhất.
Em xin chia sẻ một kinh nghiệm đi chích ngừa và khám sk của gđ em, để mọi người lưu ý. Hồ sơ gđ em là F4,3 người, mẹ là đương đơn chính, ngày PV 12/4
Khi nhận được thư mời PV, em cũng có ý định là cho gđ đi chích ngừa trước rồi mới khám sk sau để thuận tiện trong việc nhận hs sức khỏe. Tuy nhiên, khi em đặt hẹn khám SK, em có hỏi BV thì ngta nói đi khám trước rồi hẵng chích ngừa. Nên em nghe lời BV,
Trước khi đi khám sk thì một số ng quen khuyên là mẹ e nên giấu bệnh tình đi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình cấp visa ( mẹ em hiện tại đang bị ung thư , đã mổ và hóa trị xong, mỗi 2 tháng phải vào bv Ung Bướu để bs theo dõi) . Nhưng cuối cùng em quyết định cho mẹ khai thật (vì em nghĩ sự thật vẫn tốt hơn)
Và một điều làm em "hú hồn", đó là bs sau khi biết mẹ e bi ung thư đã dặn chỉ có em và ba được đi chích ngừa thôi, còn mẹ em KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý CHÍCH NGỪA vì rất nguy hiểm, PHẢI ĐỢI BS CHỈ ĐỊNH, MỚI ĐƯỢC CHÍCH NGỪA.
Sau đó, mẹ em phải qua BV Ung Bướu xin tóm tắt bệnh án, gửi qua khoa ung bướu của Chợ Rẫy và bs bên CR khám, đánh giá lại. Sau khi có kết quả đánh giá lại, mẹ em được nhận hồ sơ sức khỏe luôn mà không cần chích ngừa, vì với thể trạng hiện tại của mẹ, chích ngừa rất nguy hiểm.
Do đó em lập topic này lưu ý với những anh chị nào sắp đi khám sức khỏe, nếu trong hộ có người thể trạng yếu, hay đang mắc bệnh hiểm nghèo, nên đi khám sk trước khi đi chích ngừa, để tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Và khi bs hỏi bệnh tình, nên khai thật để người ta chọn cho mình giải pháp an toàn nhất.