NẾU NGÀY MAI LÀ NGÀY TẬN THẾ ???
Bạn có gì phải hối tiếc không .
Ngày 21/12/2012 đã trôi qua bình thản như những ngày đã qua .không có một ngày tận thế nào xảy ra cả như những lời đồn đoán viễn vông .Không biết có ai dự trữ mì gói ,đèn cày .... cho một ngày tận thế sắp xảy ra ,chắc có lẽ bây giờ đang băn khoăn ,sẽ giải quyết lượng lương thực dự trữ này như thế nào .không sao cả ,cứ từ từ giải quyết ,rồi cũng hết thôi .
Nhưng nếu ngày mai là ngày tận thế ,chắc cũng sẽ có rất nhiều người sẽ phải hối tiếc về những gì ,đáng lẽ mình phải làm hôm nay ,hôm qua mà chưa làm được .
Trong cuộc sống những lổi lầm ,những sơ xót là không thể tránh khỏi .Nhưng nếu có ngày tận thế xảy ra ,sẽ không còn có cơ hội để chuộc lại lổi lầm ,sơ xót này nữa .Người ta chỉ nhận ra điều gì quý giá ,khi nó đã mất đi ,và không còn cơ hội để có lại nó được nữa .
Một người con đi chơi khuya về ,để ở nhà cha ,mẹ lo lắng .đêm nằm suy nghĩ thấy mình có lổi . thôi để sáng mai sẽ có lời xin lổi với cha mẹ .Người chồng đi nhậu say xĩn về khuya ,ở nhà người vợ phập phòng lo lắng ,thôi để sáng mai sẽ hứa với vợ rằng sẽ không như thế nữa ..........Nhưng nếu có ngày tận thế xảy ra , người con ,người chồng , sẽ không còn có cơ hội để nói lời I AM SORRY nữa .
Nhưng may quá ,không có ngày tận thế ,và mọi lổi lầm sai xót sẽ được khắc phục .
Rồi ai cũng phải nổ lực cho cuộc sống gia đình ,cho bản thân mình. Nhưng nếu còn thời gian thì xin hảy chia sẻ cho những người xung quanh ,những người cần giúp đỡ ,trong điều kiện cho phép .
LOVING IS SHARING .Yêu thương là chia sẽ .
Chia sẽ lời cảm xúc yêu thương với cha mẹ ,với người thân ,bạn bè và cả với những người không quen biết nữa .Rồi sẽ thấy được nụ cười của nhửng người được chia sẽ .
Để ngày tận thế, nếu có xảy ra , thì cũng không có gì phải hối tiếc cả .
Nghỉ lại thấy cũng đơn giãn ,nhưng không phải lúc nào ,cũng làm được đâu .
Bạn có gì phải hối tiếc không .
Ngày 21/12/2012 đã trôi qua bình thản như những ngày đã qua .không có một ngày tận thế nào xảy ra cả như những lời đồn đoán viễn vông .Không biết có ai dự trữ mì gói ,đèn cày .... cho một ngày tận thế sắp xảy ra ,chắc có lẽ bây giờ đang băn khoăn ,sẽ giải quyết lượng lương thực dự trữ này như thế nào .không sao cả ,cứ từ từ giải quyết ,rồi cũng hết thôi .
Nhưng nếu ngày mai là ngày tận thế ,chắc cũng sẽ có rất nhiều người sẽ phải hối tiếc về những gì ,đáng lẽ mình phải làm hôm nay ,hôm qua mà chưa làm được .
Trong cuộc sống những lổi lầm ,những sơ xót là không thể tránh khỏi .Nhưng nếu có ngày tận thế xảy ra ,sẽ không còn có cơ hội để chuộc lại lổi lầm ,sơ xót này nữa .Người ta chỉ nhận ra điều gì quý giá ,khi nó đã mất đi ,và không còn cơ hội để có lại nó được nữa .
Một người con đi chơi khuya về ,để ở nhà cha ,mẹ lo lắng .đêm nằm suy nghĩ thấy mình có lổi . thôi để sáng mai sẽ có lời xin lổi với cha mẹ .Người chồng đi nhậu say xĩn về khuya ,ở nhà người vợ phập phòng lo lắng ,thôi để sáng mai sẽ hứa với vợ rằng sẽ không như thế nữa ..........Nhưng nếu có ngày tận thế xảy ra , người con ,người chồng , sẽ không còn có cơ hội để nói lời I AM SORRY nữa .
Nhưng may quá ,không có ngày tận thế ,và mọi lổi lầm sai xót sẽ được khắc phục .
Rồi ai cũng phải nổ lực cho cuộc sống gia đình ,cho bản thân mình. Nhưng nếu còn thời gian thì xin hảy chia sẻ cho những người xung quanh ,những người cần giúp đỡ ,trong điều kiện cho phép .
LOVING IS SHARING .Yêu thương là chia sẽ .
Chia sẽ lời cảm xúc yêu thương với cha mẹ ,với người thân ,bạn bè và cả với những người không quen biết nữa .Rồi sẽ thấy được nụ cười của nhửng người được chia sẽ .
Để ngày tận thế, nếu có xảy ra , thì cũng không có gì phải hối tiếc cả .
Nghỉ lại thấy cũng đơn giãn ,nhưng không phải lúc nào ,cũng làm được đâu .
Chỉnh sửa cuối: