Mổi năm hoa đào nỡ.
Lại thấy ông ĐỒ già .
Bày mực tàu giấy đỏ .
Bên phố đông người qua .
Bao nhiêu người thuê viết .
Tấm tắc ngợi khen tài .
Hoa tay thảo những nét .
Như phượng múa rồng bay .
Nhưng mổi năm mổi vắng .
Người thuê viết nay đâu ?
Giấy đỏ buồn không thắm.
Mực đọng trong nghiên sầu .........
Ông ĐỒ vẫn ngồi đây .
Qua đường không ai hay .
Lá vàng rơi trên giấy .
Ngoài giời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nỡ.
Không thấy ông đồ xưa .
Những người muôn năm củ .
Hồn ở đâu bây giờ ?.
THƠ VÙ ĐÌNH LIÊN ( 1913-1996)
Lại thấy ông ĐỒ già .
Bày mực tàu giấy đỏ .
Bên phố đông người qua .
Bao nhiêu người thuê viết .
Tấm tắc ngợi khen tài .
Hoa tay thảo những nét .
Như phượng múa rồng bay .
Nhưng mổi năm mổi vắng .
Người thuê viết nay đâu ?
Giấy đỏ buồn không thắm.
Mực đọng trong nghiên sầu .........
Ông ĐỒ vẫn ngồi đây .
Qua đường không ai hay .
Lá vàng rơi trên giấy .
Ngoài giời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nỡ.
Không thấy ông đồ xưa .
Những người muôn năm củ .
Hồn ở đâu bây giờ ?.
THƠ VÙ ĐÌNH LIÊN ( 1913-1996)
Chỉnh sửa cuối: