phong van lan 2 vao ngay 6/8! mong moi nguoi giup do

polokidd2005

Thành viên mới
#1
chào các bạn và chú vha08, trường hợp của mình là ngày 19/7 mình pvan nhưng đã bị trượt, lãnh sự quán cũng ko nêu lý do, tóm tắt về mình: ông ngoại đang bảo lãnh, thì đột ngột mất, lsq yêu cầu bổ sung hồ sơ và bất cứ ai trong nhà đều có thể đứng ra bão lãnh hồ sơ, nhưng mẹ mình ko muốn đi,cũng ko muốn làm phiền đến bất cứ anh chị em nào trong nhà, nên gia đình mình ko bổ sung, mình nge cậu mình nói hình như hồ sơ bị đóng lại rồi, vi 1 năm sau đó co thư gửi về nhà cậu mình. cau va di minh o san jose cali, nhung minh xin hoc o Oregon state

Tóm tắt về học tập:

+ GPA Thpt lớp 10: 7.5 lớp 11: 6.4 lớp 12: 6.2
+ 1 bằng cao đẳng điện tử đại hoc công nghiệp GPA: 6.8
+ 1 bằng diploma ngành nhà hang khách sạn đại học hồng bang GPA: 7.5
+ ielts: 5.0
Minh dang lien thong nganh nha hang khach san o dai hoc hong bang`, dang hoc hoc ki` 1 bang` bachelor
TRường mình apply là Oregon state uni nganh` nha` hang` khach san. luon
* Mẹ mình 1 lần bị từ chối cấp visa du lịch mỹ vì lúc đó ông ngoại đang hấp hối, muốn gặp lần cuối,nhưng vì có hồ sơ bão lãnh nên nó kêu về ko cấp visa cũng chưa kịp nói gì, thậm chí mẹ mình có giấy của bác sĩ và hồ sơ bệnh án...

Tóm tắt về tài chính:

Book saving: $67.000
3 sổ đỏ
1 sổ hồng
Ba làm việc tại công ty xuất nhập khẩu giấy,: trưởng phòng kinh doanh
Mẹ làm giáo viên anh văn cấp 2
Ngoài ra có cho thuê 3 căn nhà có hợp đồng và hoá đơn hẳn hoi

Lần phỏng vấn đầu tiên của mình:

Me: Good morning, madam. Em chào chị. How are you today?
CO: 2 người chỉ gật đầu chào em.
Chỉ có mình với chị người Việt Nam nói chuyện. Nhưng mình cố gắng trả lời bằng tiếng Anh.

CO: Tại sao hồ sơ bảo lãnh định cư của em bị hủy? (C.O vẫn nhìn trên máy tính, ko thèm để ý tới mình)
Me: (mình trả lời bằng tiếng Anh để cho cả 2 cùng hiểu) because Sponsor, my grandfather. He died.

CO: Em có người quen hay người thân tại Mỹ không?
Me: Dạ có. Bà Ngoại, Cậu, Dì
CO: Em đưa cho chị xem hồ sơ của em
Me: Em đưa hết hồ sơ học tập (bằng và học bạ cấp 3, bằng và học bạ cao đẳng, bằng và học bạ diploma ngành Hospitality Management loại khá, ielts 5.0)
CO: Chị việt nam hỏi mình cấp 3 em học không được giỏi và chỉ vô điểm trung bình lớp 12, em được 6.2)
Me: mình nói bằng tiếng Anh (however, I improve my study in hospitality management. Xong mình chỉ vô bảng điểm diploma transcript)
CO: 2 người bàn luận với nhau
Em qua đó học tiếng Anh phải không?
Me: Dạ. Trường chấp nhận em với 1 điều kiện em phải ipmrove my english first, because my ielts is lower than the requirement.
CO: Em học ngành gì bên trường?
Me: Em tiếp tục học ngành hospitality management.
CO: i 20 không cho thấy em học ngành này bên trường
Me: Em nói ( I study Academic language first and then undergraduate Pathway program and undergraduate degree program in second year)
CO: Chừng nào em học xong ngành này?
Me: Em complete 88 credit in vietnam, bachelor degree require 180 credits, and i will finish bachelor degree about 2 years
CO: Có cái gì chứng minh là trường chấp nhận tín chỉ của em
Me: em đã liên lạc với trường qua mail, và trường đã chấp nhận.
CO: 2 người bàn luận với nhau. Em thấy vẻ mặt của bà tây không được thoải mái
Me: I pay deposit for my school, rùi đưa hóa đơn đóng học cho trường
CO: co nguoi` my nhìn đồng hồ (chắc tới giờ ăn cơm).

Sorry, i cannot issue visa for you today
Me: Mình nói give me a chance to prove my self
CO: co nguoi my đưa tờ giấy in điều khoản 214 j đó, rùi nhảy xuống ghế đi vô trong.
Me: mình hỏi chị người việt nam lý do sao em bi từ chối.
CO: lãnh sư quán không nói được em
Me: Em không muốn em rớt visa mà không có lý do. Vậy em phải chuẩn bị gì cho lần phỏng vấn kế tiếp.
CO: cả 2 người bước vô trong không nói tiếng nào
Mong chú vha và các bạn giúp mình biết được lý do, vì 6.8 này mình pvan lần 2 rồi :(
 

polokidd2005

Thành viên mới
#2
Ðề: phong van lan 2 vao ngay 6/8! mong moi nguoi giup do

hôm 6/8 mình đã bị trựơt phỏng vấn, CO lần này cũng ko nói lí do,nhưng CO cứ hỏi mình tại sao ở vnam học cao đẳng điện tử, rồi học nhà hàng khach sạn, giờ qua mỹ học anh văn, mac dù mình nói minh hoc hospitality ở mỹ nhưng ko đủ ielts score nên phai lấy 1 lớp tiếng anh... lần phỏng vấn này là cô CO ngừoi Hàn quốc :(
 

Nam Nguyen

Thành viên mới
#3
Ðề: phong van lan 2 vao ngay 6/8! mong moi nguoi giup do

:( anh nghĩ chắc tai vì CO thấy gia đình em đã có ý định đi dinh cư tại Mỹ. Nhưng hồ sơ bị canceled, nên bây giờ đổi qua diện đi Du Học.
 

phuc.ntt3565

Thành viên mới
#4
Ðề: phong van lan 2 vao ngay 6/8! mong moi nguoi giup do

hôm 6/8 mình đã bị trựơt phỏng vấn, CO lần này cũng ko nói lí do,nhưng CO cứ hỏi mình tại sao ở vnam học cao đẳng điện tử, rồi học nhà hàng khach sạn, giờ qua mỹ học anh văn, mac dù mình nói minh hoc hospitality ở mỹ nhưng ko đủ ielts score nên phai lấy 1 lớp tiếng anh... lần phỏng vấn này là cô CO ngừoi Hàn quốc :(
Phòng số 7 đúng không bạn. Hình như tất cả du học sinh hôm nay đều rớt cả. Đặc biệt là phòng số 7... Mình đợi tới 11h15 mới được phỏng vấn
 

polokidd2005

Thành viên mới
#5
Ðề: phong van lan 2 vao ngay 6/8! mong moi nguoi giup do

Phòng số 7 đúng không bạn. Hình như tất cả du học sinh hôm nay đều rớt cả. Đặc biệt là phòng số 7... Mình đợi tới 11h15 mới được phỏng vấn
mình đọc mấy bài trứoc, ai rớt pvấn, mọi ngừoi đều hỏi phải CO ngừoi hàn quốc ko? chắc CO nổi tiếng này quá, vì trứoc khi đến lựoc mình, thì có 1 con bé, pvan 3 lần, lần này là lần thứ 4, pvấn CO hàn quốc, cũng trựot nữa
 

polokidd2005

Thành viên mới
#6
Ðề: phong van lan 2 vao ngay 6/8! mong moi nguoi giup do

:( anh nghĩ chắc tai vì CO thấy gia đình em đã có ý định đi dinh cư tại Mỹ. Nhưng hồ sơ bị canceled, nên bây giờ đổi qua diện đi Du Học.
em không biết nữa anh, nhưng mà em thấy có nhiều trừong hợp còn hơn em nhìu lắm, có những trừong hợp vào black list của lsq luôn, vì gia đình làm giấy tờ giả, nhưng vẫn đậu và qua đến mỹ, có những bạn đang có hồ sơ bảo lãnh luôn anh ơi, huhuhu, giờ em ko biết như thế nào nữa