Dạ. Con tên là Lê Thiên Như, năm nay con 22 tuổi, con vừa tốt nghiệp cao đẳng ở Việt Nam ngành tài chính ngân hàng nhưng trong lúc con học năm cuối gia đình con quyết định cho con đi du học Mỹ tại trường Miami Dade College cũng là ngành tài chính ngân hàng, nhưng do hồ sơ bị trục trặc nên sau khi con tốt nghiệp cao đẳng thì hồ sơ con mới xong và con đã phỏng vào ngày 20-11 và con đã rớt. Nội dung ngày phỏng vấn hôm đó như sau:
CO: What's your name?
Con: My name's Lê Thiên Như
CO: chú đó lấy giấy nhập học của con và chỉ vào tên trường và nói gì đó mà con không nghe được nên con đoán là chú đó hỏi tại sao con chọn trường này.
Con: vì trường này có học phí phù hợp. Con trả lời tới đó thì chứ đó nhăn mặt và lại chỉ vào tên trường và nói lại câu đó nhưng con nghe không hiểu, nhưng lỗi của con là không hỏi lại hay xin chú đó dịch ra tiếng việt mà con lại trả lời y như vậy nên con trả lời chưa hết thì chứ đó kêu con dừng lại. Rùi chú đó hỏi tiếp
CO: Ai tài trợ cho con?
Con: Ba mẹ con.
CO: Họ làm gì?
Con: Gia đình con là chủ của một doanh nghiệp.
CO: Rồi chú đó hỏi cái gì mà con chỉ nghe được What....comapny? nên con đoán là hỏi con đó là doanh nghiệp gì?
Con: đó là doanh nghiệp tư nhân.
CO: Con có người thân hay bạn bè nào bên Mỹ không?
Con: Không.
CO: Rồi chú đó lại tiếp tục nhìn vào giấy nhập học của con rồi chỉ vào phần ngành học và nói cái gì đó con cũng không nghe rõ nên con đoán là chú đó hỏi tại sao lại tiếp tục học ngành này?
Con: tại vì kiến thức của con còn giới hạn nên con muốn chọn một quốc gia có nền giáo dục tốt hơn để học tập. Con vừa nói tới đó thì chú đó lại kêu con dừng lại.Rồi chú đó hỏi tiếp.
CO: con sẽ ở đâu khi tới Mỹ.
Con: Con sẽ ở homestay.
CO: chú đó trợn mắt lên nhìn con và nói ở hết 5 năm luôn hả? tại trong giấy nhập học của con là 1 năm học anh văn và 2 năm học cao đẳng và 2 năm lên đại học.
Con
ạ vâng. con giải thích vì con có thể trao đổi tiếng anh với người dân nên tiếng anh của con có thể nâng cao nhanh hơn.
CO: Con kết hôn chưa
Con: Dạ chưa.
CO: tôi rất tiếc không thể cấp visa cho con.
Con rất buồn nhưng con vẫn quyết định đi phỏng vấn lại nên chú có thể giúp con là cho con biết trong cuộc phỏng vấn này con đã thiếu sót gì không ạ, vì lúc con hỏi chú phỏng vấn thì chú đó không nói lý do con rớt mà chỉ đưa con 1 tờ giấy và in cả điều luật gì đó nên con rất muốn biết lý do để con cải thiện.
Và con cũng muốn hỏi chú là bên trung tâm làm hồ sơ của con nói là nếu con vẫn không có gì thay đổi trong hồ sơ của con thì con đi phỏng vấn lại cơ hội đậu không cao nên gia đình con quyết định xin lại giấy nhập học ở trường Miami University vì con đã tốt nghiệp cao đẳng nhưng chỉ xin học Anh Văn thôi và gia đình con cho con đi du lịch Sing, Malay và Thái Lan nên con muốn hỏi chú là nếu LSQ hỏi con thì con có thể khai là con đã xin lại học ở trường đại học và trong khi chờ giấy nhập học con đã đi du lịch để mở mang tầm nhìn. Vậy có được không chú? Và con chỉ xin học Anh Văn bên trường đại học có được không chú?
Con viết hơi dài, mong chú thông cảm và giúp con.
CO: What's your name?
Con: My name's Lê Thiên Như
CO: chú đó lấy giấy nhập học của con và chỉ vào tên trường và nói gì đó mà con không nghe được nên con đoán là chú đó hỏi tại sao con chọn trường này.
Con: vì trường này có học phí phù hợp. Con trả lời tới đó thì chứ đó nhăn mặt và lại chỉ vào tên trường và nói lại câu đó nhưng con nghe không hiểu, nhưng lỗi của con là không hỏi lại hay xin chú đó dịch ra tiếng việt mà con lại trả lời y như vậy nên con trả lời chưa hết thì chứ đó kêu con dừng lại. Rùi chú đó hỏi tiếp
CO: Ai tài trợ cho con?
Con: Ba mẹ con.
CO: Họ làm gì?
Con: Gia đình con là chủ của một doanh nghiệp.
CO: Rồi chú đó hỏi cái gì mà con chỉ nghe được What....comapny? nên con đoán là hỏi con đó là doanh nghiệp gì?
Con: đó là doanh nghiệp tư nhân.
CO: Con có người thân hay bạn bè nào bên Mỹ không?
Con: Không.
CO: Rồi chú đó lại tiếp tục nhìn vào giấy nhập học của con rồi chỉ vào phần ngành học và nói cái gì đó con cũng không nghe rõ nên con đoán là chú đó hỏi tại sao lại tiếp tục học ngành này?
Con: tại vì kiến thức của con còn giới hạn nên con muốn chọn một quốc gia có nền giáo dục tốt hơn để học tập. Con vừa nói tới đó thì chú đó lại kêu con dừng lại.Rồi chú đó hỏi tiếp.
CO: con sẽ ở đâu khi tới Mỹ.
Con: Con sẽ ở homestay.
CO: chú đó trợn mắt lên nhìn con và nói ở hết 5 năm luôn hả? tại trong giấy nhập học của con là 1 năm học anh văn và 2 năm học cao đẳng và 2 năm lên đại học.
Con
CO: Con kết hôn chưa
Con: Dạ chưa.
CO: tôi rất tiếc không thể cấp visa cho con.
Con rất buồn nhưng con vẫn quyết định đi phỏng vấn lại nên chú có thể giúp con là cho con biết trong cuộc phỏng vấn này con đã thiếu sót gì không ạ, vì lúc con hỏi chú phỏng vấn thì chú đó không nói lý do con rớt mà chỉ đưa con 1 tờ giấy và in cả điều luật gì đó nên con rất muốn biết lý do để con cải thiện.
Và con cũng muốn hỏi chú là bên trung tâm làm hồ sơ của con nói là nếu con vẫn không có gì thay đổi trong hồ sơ của con thì con đi phỏng vấn lại cơ hội đậu không cao nên gia đình con quyết định xin lại giấy nhập học ở trường Miami University vì con đã tốt nghiệp cao đẳng nhưng chỉ xin học Anh Văn thôi và gia đình con cho con đi du lịch Sing, Malay và Thái Lan nên con muốn hỏi chú là nếu LSQ hỏi con thì con có thể khai là con đã xin lại học ở trường đại học và trong khi chờ giấy nhập học con đã đi du lịch để mở mang tầm nhìn. Vậy có được không chú? Và con chỉ xin học Anh Văn bên trường đại học có được không chú?
Con viết hơi dài, mong chú thông cảm và giúp con.