Hehe...
Tamtuong tui rất ít noái và cũng ghét nhiều chiện lắm. Nhưng dụ này mà giữ trong bụng thì sợ...nổ bao tử quá đê!
Kể sơ sơ chỉ cả nhà nghe thôi, nhưng nhớ đừng nói lại người khác biết. Chiện bí mật! :32:
Bác Ziz đi Thái Lan là có thiệt. Giờ đã zìa Đà Nẵng, thành cô Ziz xinh đẹp òy, trắng bóc hà!
Cô Ẻn mới alô cho Tamtuong xong tức thì. Kể, lúc phẩu thực, chỗ nào dư thì xẻo đi, chỗ nào thiếu thì nhét zào, có nơi phải lắp ráp thêm phụ tùng...Và Ẻn còn nhờ Tamtuong giúp một dụ, nội dung cuộc nói chiện như vầy nè:
Ziz: từ trước đến giờ, em trót phải lòng đơn phương 1 anh chàng hào hoa của diễn đàn XNC. Đây là chiện hết sức tế nhị, vả lại lòng tự trọng iem rất cao nên đâu thể thổ lộ tình cảm trước zới ngừ ta được đâu anh? Bởi dị iem mới mạnh dạn nhờ anh Tám giúp iem nói zô giùm...
Tamtuong: Ừ, nhất trí thôi. Nhưng phải cho tui biết, iem muốn hốt hàng cha nội nào trong XNC, rồi tui mới nói zô được chớ! À, là bác Dungphuquoc phải không?
Ziz: :13: úi chời! hong, hong phải.
Tamtuong:

chắc Delena?
Ziz: :13: hú hồn! chết iem. Ảnh làm sao có zé.
Tamtuong:

có phải bác Langvuon?
Ziz: :13: má oy! Ảnh áh? Xưa roài Diễm.
Tamtuong:

Vậy ai ta? Tuandoan hả?
Ziz: :13: cho iem xin 2 chữ "bình yên", bít cửa lâu ròai.
Tamtuong:

kỳ thiệt! bác Le_bac49 thì sao?
Ziz: :13: qua biền đi anh, dù chiêm bao iem cũng chẳng dám nghĩ.
Tamtuong:

thôi biết rồi, hàng mới Vuthangsi phải hem?
Ziz: :13: ghét anh ghê, Ảnh chim Sẻ sao hợp zới Phượng Hoàng.
Tamtuong: :102: tui sắp bực mình rồi nhe! nếu là Tamtuong tui thì cứ nói thẳng ra đê?
Ziz: l001 anh đừng có mà mơ! iem nghe mà sắp ói roài nè.
Tamtuong: :1:...thôi, tỏng 100% rồi. Lần này là ngay phóc luôn. Bác Thành chớ ai nữa?
Ziz: l001 bảo Ảnh tĩnh lại giùm iem đi anh, bây giờ đang còn ban ngày mà!
Tamtuong:

(nổi quạu) thôi được rồi bà Ngoại. Tui đã lôi tất cả đàn ông XNC ra xếp hàng đầy đủ để Ngoại lựa, có thiếu ai nữa đâu mà Ngoại cứ lắc đầu từ A tới Z zậy.Thôi...toi rồi, còn sót bác Acmin...Ngoại đừng nói là đang kết, đang si tình và găm hàng chờ bác ấy nheng?
Ziz: :1::41::113::11: anh Tám thông minh ghê, hiểu ý iem hết chơn hết chọi hà! Ghét gì đâu áh. Ồ vỉ sưới nà! Nhớ nói zô giúp giùm iem đó nghen...
:24::24::24::24: