chào mọi người, mình tường thuật buổi phỏng vấn của mình heng.
trước tiên cũng xin cảm ơn forum xuatnhapcanh, tuy mình không được chú vh08 hướng dẫn cụ thể, nhưng mình đã đọc tất cả những bài trên forum về kinh nghiệm du học của chú và forum nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
---
giới thiệu sơ qua về mình
24 tuổi (mình nghĩ khả năng rớt cao vì nhiều tuổi rồi)
có người bên mỹ, seattle city, trường mình học cũng ở seattle luôn
hiện là giáo viên tiếng anh ở thành phố hcm, kinh nghiệm 2 năm
đi học MBA
esl class rùi mới MBA :1:
=====
buổi phỏng vấn của mình:
hẹn mình 10h40 - sáng thứ 4,1 sáng tháng 11.
mình mặc áo sơ mi trắng , quần đen. Tóc vẫn nhuộm nâu vàng, móng tay sơn ( quên chưa nhuộm tóc lại, và tẩy màu sơn móng tay) .
sau những thủ tục ở phía ngoài cửa, mình bước vào trong lấy vân tay... và sau đó ngồi ghế đợi
bất ngờ đầu tiên là khi bước vào trong đợi (hàng ghế đợi như ngoài sân bay đó ah) thì rất rất nhiều người mặc áo trắng, thậm chí là áo dài trắng :43: - cảm giác như đang ở sân trường cấp 3 vậy đó. Mình ngồi đợi đến gần 11h30 chưa đến lượt ( dù đã lấy số thứ tự) thì bên lãnh sự báo hệ thống máy tính hỏng, nên dời sang buổi chiều. haiz:20: mình vội vàng điện thoại cho trường để xin nghỉ buổi chiều.
---- chiều hẹn 2h, gần 2h mình đến thì đã rất đông người rồi, hóa ra là mọi người đến tự 1h huhu.
vào trong thì các bạn buổi sáng được gọi lên xếp hàng lộn xộn, ko theo số thứ tự sáng nữa. chiều do nóng quá, mình mặc áo thun ( áo đồng phục trường mình làm) và quần đen
tự tin bước vào thì hơi shock xíu vì ngoài mình, 1 anh ca sĩ và 1 người (mình nghĩ là đi du lịch) mặc áo màu thì còn lại vẫn là màu trắng
ngồi quan sát thì thấy tỉ lệ rớt cũng khá cao, nhiều bạn đi thẳng ra ngoài, ko quẹo qua quầy EMS. Mình cũng hơi lo lắng, nhưng tâm lí của mình, ko áp lực, đậu thì tốt, ko cũng không sao.
đến lượt mình vào Madam, (hơi run vì bạn trước mình, ở đà nẵng, học năm 2 học MBA luôn, nhưng rớt)
mình bước đến chỗ Madam, có tấm kính chắn ngang, mình thấy Madam nhìn máy tính khá lâu, chị thông dịch nhìn vào trong, nên mình chẳng chào ai cả :2:. sau đó 1 lúc lâu mới quay sang hỏi mình
CO: what's your father name?
Mình: full name tên ba mình
nhìn máy tính gần 1'. hỏi lần 2 dù CO đã nghe rõ tên ba mình
CO: what's your father name?
Mình: full name tên ba mình
CO: give me your transcript. ( điểm mình ko cao, học trường nhân văn tphcm, khoa ngữ văn anh, 6.4)
xem qua rồi hỏi:
CO: (hỏi tiếng anh nhưng mình ko nhớ chính xác từng từ nên mình ghi tiếng việt ra nhé)
CO: Ở tp với ai?
Mình: em gái
CO: em gái đi học or đi làm?
mình: làm trong công ty marketing của singapore
CO: sao 2 chị e ko học ở đồng nai mà lên tp học làm j?
mình: dưới đồng nai chỉ có 1 trường đại học duy nhất thui, nên tui lên đây học cho đúng ngành tui thích chứ.
sau đó tiếp:
CO: đi làm ở đâu, quận mấy?
Mình: ở trường A, quận B, đường C
CO: dạy english hả?
mình (mình dạy trường quốc tế) uhm dạy grammar and maths in english:1:
CO: (thốt lên) woahhhhh
* lúc này mình nghĩ chắc okie rùi, nên mới woahh như thế hì hì:41:
CO: ở đồng nai, ba mẹ làm j?
mình: ba chăn nuôi trại heo, mẹ bán sạp vải.(mình trả lời tiếng anh luôn nhé )
CO: có nhiều heo ko?
mình: gần 1000 con. mình hỏi có cần xem giấy tờ của ba mẹ k
CO: no.
CO: 1000 con có phải là quá nhiều so với tỉnh đông nai ko?
minh: tự tin nói: ko dưới minh chủ yếu chăn nuôi nên chuyện này bình thường
CO: ba mẹ để tiền tài khoản lâu chưa?
mình ( mới được gần 1 tháng thui- nhưng mình trả lời như thế này): ba mẹ tui để tiền ở nhà, nhưng khi tui quyết định đi du học thì change ra VND để để trong ngân hàng cho tui. tui cũng có sổ tiết kiệm 500 triệu của tui nữa. bà có cần xem ko?
CO: no, ngạc nhiên hỏi: để gần 40 ngàn đô ở nhà sao? có nguy hiểm quá ko?
mình ( cười, câu này ko chuẩn bị - nhưng mình ko run, vẫn tự tin, trả lời tiếng việt với chị thông dịch) vietnamese style là zây, ko như mỹ đâu, thường để vàng ở nhà cho chắn chắn.
CO quay sang hỏi chị thông dịch, thấy chị đó gật đầu ( mình nghĩ là hỏi xem mình nói thật là mọi người ở VN hay để tiền ở nhà ko)
rùi CO tự lẩm nhẩm khi nghe mình nói có sổ tiết kiệm 500 triệu đứng tên mình, đi làm 2 năm nên tự có tiền tiết kiệm ( lẩm nhẩm khá nhỏ) nhưng mình nghe thấy hì hì
RÙI YOUR VISA APPROVED
hì hì
KO HỎI STUDY PLAN LUÔN.
mình đứng xếp giấy tờ rùi thank you. ko ai nói mình in vân tay lại hết ah
đi thẳng rui quẹo qua EMS, rùi về,
nghe ngưòi nhà mình đợi bên ngoài nói, nhiều người rớt lắm, ra mấy bé đó khóc quá trời
mình ra tươi cười nên các cô chú ngồi đợi ở ngoài đến chúc mừng hì hì
đi về đến đường NGUYÊN ĐÌNH CHIỂU, có đt số 08 gọi, hỏi e có phải tên là ABCD ko? e quên chưa lấy vân tay lại, mai sáng e quay lại nhé
minh có duyên hay sao nên phải đến lãnh sự 3 lần đó hì ( lần đầu máy tính lãnh sự hư, hẹn sang chiều, chiều phỏng vấn đậu thì hôm sau phải lên in vân tay )
:1:
=> theo mình, tự tin nhé, các bạn đừng run, trả lời mạch lạc rõ ràng, đừng run vì họ nghĩ mình đang muốn giấu diếm j đó
mặc gì bạn tự tin nhất nhé, thì bạn sẽ thoải mái, mình áo thun, tóc nhuộm, sơn móng tay vẫn okie nè
hìhi
chuẩn bị tốt: mình chuẩn bị hợp đồng, lương của mình ở nơi mình làm, hóa đơn đỏ của ba mẹ,.....
good luck moi nguoi
trước tiên cũng xin cảm ơn forum xuatnhapcanh, tuy mình không được chú vh08 hướng dẫn cụ thể, nhưng mình đã đọc tất cả những bài trên forum về kinh nghiệm du học của chú và forum nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
---
giới thiệu sơ qua về mình
24 tuổi (mình nghĩ khả năng rớt cao vì nhiều tuổi rồi)
có người bên mỹ, seattle city, trường mình học cũng ở seattle luôn
hiện là giáo viên tiếng anh ở thành phố hcm, kinh nghiệm 2 năm
đi học MBA
=====
buổi phỏng vấn của mình:
hẹn mình 10h40 - sáng thứ 4,1 sáng tháng 11.
mình mặc áo sơ mi trắng , quần đen. Tóc vẫn nhuộm nâu vàng, móng tay sơn ( quên chưa nhuộm tóc lại, và tẩy màu sơn móng tay) .
sau những thủ tục ở phía ngoài cửa, mình bước vào trong lấy vân tay... và sau đó ngồi ghế đợi
bất ngờ đầu tiên là khi bước vào trong đợi (hàng ghế đợi như ngoài sân bay đó ah) thì rất rất nhiều người mặc áo trắng, thậm chí là áo dài trắng :43: - cảm giác như đang ở sân trường cấp 3 vậy đó. Mình ngồi đợi đến gần 11h30 chưa đến lượt ( dù đã lấy số thứ tự) thì bên lãnh sự báo hệ thống máy tính hỏng, nên dời sang buổi chiều. haiz:20: mình vội vàng điện thoại cho trường để xin nghỉ buổi chiều.
---- chiều hẹn 2h, gần 2h mình đến thì đã rất đông người rồi, hóa ra là mọi người đến tự 1h huhu.
vào trong thì các bạn buổi sáng được gọi lên xếp hàng lộn xộn, ko theo số thứ tự sáng nữa. chiều do nóng quá, mình mặc áo thun ( áo đồng phục trường mình làm) và quần đen
tự tin bước vào thì hơi shock xíu vì ngoài mình, 1 anh ca sĩ và 1 người (mình nghĩ là đi du lịch) mặc áo màu thì còn lại vẫn là màu trắng
đến lượt mình vào Madam, (hơi run vì bạn trước mình, ở đà nẵng, học năm 2 học MBA luôn, nhưng rớt)
mình bước đến chỗ Madam, có tấm kính chắn ngang, mình thấy Madam nhìn máy tính khá lâu, chị thông dịch nhìn vào trong, nên mình chẳng chào ai cả :2:. sau đó 1 lúc lâu mới quay sang hỏi mình
CO: what's your father name?
Mình: full name tên ba mình
nhìn máy tính gần 1'. hỏi lần 2 dù CO đã nghe rõ tên ba mình
CO: what's your father name?
Mình: full name tên ba mình
CO: give me your transcript. ( điểm mình ko cao, học trường nhân văn tphcm, khoa ngữ văn anh, 6.4)
xem qua rồi hỏi:
CO: (hỏi tiếng anh nhưng mình ko nhớ chính xác từng từ nên mình ghi tiếng việt ra nhé)
CO: Ở tp với ai?
Mình: em gái
CO: em gái đi học or đi làm?
mình: làm trong công ty marketing của singapore
CO: sao 2 chị e ko học ở đồng nai mà lên tp học làm j?
mình: dưới đồng nai chỉ có 1 trường đại học duy nhất thui, nên tui lên đây học cho đúng ngành tui thích chứ.
sau đó tiếp:
CO: đi làm ở đâu, quận mấy?
Mình: ở trường A, quận B, đường C
CO: dạy english hả?
mình (mình dạy trường quốc tế) uhm dạy grammar and maths in english:1:
CO: (thốt lên) woahhhhh
* lúc này mình nghĩ chắc okie rùi, nên mới woahh như thế hì hì:41:
CO: ở đồng nai, ba mẹ làm j?
mình: ba chăn nuôi trại heo, mẹ bán sạp vải.(mình trả lời tiếng anh luôn nhé )
CO: có nhiều heo ko?
mình: gần 1000 con. mình hỏi có cần xem giấy tờ của ba mẹ k
CO: no.
CO: 1000 con có phải là quá nhiều so với tỉnh đông nai ko?
minh: tự tin nói: ko dưới minh chủ yếu chăn nuôi nên chuyện này bình thường
CO: ba mẹ để tiền tài khoản lâu chưa?
mình ( mới được gần 1 tháng thui- nhưng mình trả lời như thế này): ba mẹ tui để tiền ở nhà, nhưng khi tui quyết định đi du học thì change ra VND để để trong ngân hàng cho tui. tui cũng có sổ tiết kiệm 500 triệu của tui nữa. bà có cần xem ko?
CO: no, ngạc nhiên hỏi: để gần 40 ngàn đô ở nhà sao? có nguy hiểm quá ko?
mình ( cười, câu này ko chuẩn bị - nhưng mình ko run, vẫn tự tin, trả lời tiếng việt với chị thông dịch) vietnamese style là zây, ko như mỹ đâu, thường để vàng ở nhà cho chắn chắn.
CO quay sang hỏi chị thông dịch, thấy chị đó gật đầu ( mình nghĩ là hỏi xem mình nói thật là mọi người ở VN hay để tiền ở nhà ko)
rùi CO tự lẩm nhẩm khi nghe mình nói có sổ tiết kiệm 500 triệu đứng tên mình, đi làm 2 năm nên tự có tiền tiết kiệm ( lẩm nhẩm khá nhỏ) nhưng mình nghe thấy hì hì
RÙI YOUR VISA APPROVED
KO HỎI STUDY PLAN LUÔN.
mình đứng xếp giấy tờ rùi thank you. ko ai nói mình in vân tay lại hết ah
đi thẳng rui quẹo qua EMS, rùi về,
nghe ngưòi nhà mình đợi bên ngoài nói, nhiều người rớt lắm, ra mấy bé đó khóc quá trời
mình ra tươi cười nên các cô chú ngồi đợi ở ngoài đến chúc mừng hì hì
đi về đến đường NGUYÊN ĐÌNH CHIỂU, có đt số 08 gọi, hỏi e có phải tên là ABCD ko? e quên chưa lấy vân tay lại, mai sáng e quay lại nhé
minh có duyên hay sao nên phải đến lãnh sự 3 lần đó hì ( lần đầu máy tính lãnh sự hư, hẹn sang chiều, chiều phỏng vấn đậu thì hôm sau phải lên in vân tay )
:1:
=> theo mình, tự tin nhé, các bạn đừng run, trả lời mạch lạc rõ ràng, đừng run vì họ nghĩ mình đang muốn giấu diếm j đó
mặc gì bạn tự tin nhất nhé, thì bạn sẽ thoải mái, mình áo thun, tóc nhuộm, sơn móng tay vẫn okie nè
chuẩn bị tốt: mình chuẩn bị hợp đồng, lương của mình ở nơi mình làm, hóa đơn đỏ của ba mẹ,.....
good luck moi nguoi