Chào mọi người!
Mình thấy nhiều người thắc mắc ngộ nghĩnh và lo lắng quá về vấn đề Financial Aid!
Minh xin chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về chuyện học và học phí ở Mỹ trong một năm đầu mình sống tại Mỹ!
Mình qua Mỹ vào ngày 22 tháng 2 năm 2011, hiện đang học tại Chandler-Gilbert Community College tại tiểu bang Arizona.
Arizona là tiểu bang tính tiền học phí In-state và Out-of-State riêng biệt!
Mình qua đc 3 tháng là bắt đầu xin đi học!
Mình nộp giầy tờ đầy đủ hết vào trường Mesa Community College (thành phố Mesa) nhưng họ bắt mình chờ đúng 1 năm mới tính phí In-state Student!
Trước đó, một người bạn của mẹ mình (mẹ mình ở Mỹ đc 3 năm vào lúc mình vừa qua) đã dẫn mình đi xin vào trường Chandler-Gilbert CC.
Vì nghe nói Mesa có nhiều người Việt học hơn nên mình a dua ý mà :10:
Tại Chandler-gilbert CC, giáo viên và nhân viên đều rất nice! Mình đâu biết gì, xém tý là chịu cái mức giá $320 cho 1 unit (credit) rồi.
Họ tự động hướng dẫn mình, viết 1 cái đơn đại loại như mẹ mình sẽ điền và cam kết năm sau khai tên mình vào bản thuế của mẹ và mang cho bank đóng dấu! Rồi nộp lại thế là mình thành In-state Student với mức học phí $76 cho 1 unit
Khi mình gặp những người bạn cùng tuổi cùng đi học tại Mesa, cũng mới qua và chịu mức giá đó, mình rủ qua học cùng nhưng chẳng hỉu sao họ cứ khư khư ko chịu!
Chỉ xa hơn chừng 5 fut lái xe nhưng khi đc cho tiền học thỳ dư giả quá trời!
Năm 2011-2012 mình đc cho $5500, trường accept cho mình mua Fall $694 còn mùa Spring $2775, tổng cộng là $3469, mình mua sách mua dụng cụ học tập rẻ hơn rất nhìu so với Book advance nhà trường tính ($150 1 lớp 3units). Riêng mùa Spring mình dư đc 1k5 rồi
Mình nghe nói số còn lại ($5500 trừ $3469) sẽ đc tính cho mùa hè năm đó, mình cũng chưa biết có hay ko nữa, cái này ai biết nói cho mình yên tâm nha! Thanks!
À income của ba dượng mình năm rồi $66.000 cho 6 người + với của mẹ mình mà mình vẫn đc maximum đó thôi!
Năm nay mình làm waitress, nhà hàng rất đông khách tính cả tips lẫn lương trung bình 1 giờ mình đc $12 là ít nhất
1 tuần mình làm 35 tiếng!
Mong kinh nghiệm của mình giúp đc mọi người!
Ít ra cũng tự tin hơn khi thay đổi cuộc sống lạ lẫm và mù mờ về ngôn ngữ!
Mình thấy nhiều người thắc mắc ngộ nghĩnh và lo lắng quá về vấn đề Financial Aid!
Minh xin chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về chuyện học và học phí ở Mỹ trong một năm đầu mình sống tại Mỹ!
Mình qua Mỹ vào ngày 22 tháng 2 năm 2011, hiện đang học tại Chandler-Gilbert Community College tại tiểu bang Arizona.
Arizona là tiểu bang tính tiền học phí In-state và Out-of-State riêng biệt!
Mình qua đc 3 tháng là bắt đầu xin đi học!
Mình nộp giầy tờ đầy đủ hết vào trường Mesa Community College (thành phố Mesa) nhưng họ bắt mình chờ đúng 1 năm mới tính phí In-state Student!
Trước đó, một người bạn của mẹ mình (mẹ mình ở Mỹ đc 3 năm vào lúc mình vừa qua) đã dẫn mình đi xin vào trường Chandler-Gilbert CC.
Vì nghe nói Mesa có nhiều người Việt học hơn nên mình a dua ý mà :10:
Tại Chandler-gilbert CC, giáo viên và nhân viên đều rất nice! Mình đâu biết gì, xém tý là chịu cái mức giá $320 cho 1 unit (credit) rồi.
Họ tự động hướng dẫn mình, viết 1 cái đơn đại loại như mẹ mình sẽ điền và cam kết năm sau khai tên mình vào bản thuế của mẹ và mang cho bank đóng dấu! Rồi nộp lại thế là mình thành In-state Student với mức học phí $76 cho 1 unit
Khi mình gặp những người bạn cùng tuổi cùng đi học tại Mesa, cũng mới qua và chịu mức giá đó, mình rủ qua học cùng nhưng chẳng hỉu sao họ cứ khư khư ko chịu!
Chỉ xa hơn chừng 5 fut lái xe nhưng khi đc cho tiền học thỳ dư giả quá trời!
Năm 2011-2012 mình đc cho $5500, trường accept cho mình mua Fall $694 còn mùa Spring $2775, tổng cộng là $3469, mình mua sách mua dụng cụ học tập rẻ hơn rất nhìu so với Book advance nhà trường tính ($150 1 lớp 3units). Riêng mùa Spring mình dư đc 1k5 rồi
Mình nghe nói số còn lại ($5500 trừ $3469) sẽ đc tính cho mùa hè năm đó, mình cũng chưa biết có hay ko nữa, cái này ai biết nói cho mình yên tâm nha! Thanks!
À income của ba dượng mình năm rồi $66.000 cho 6 người + với của mẹ mình mà mình vẫn đc maximum đó thôi!
Năm nay mình làm waitress, nhà hàng rất đông khách tính cả tips lẫn lương trung bình 1 giờ mình đc $12 là ít nhất
Mong kinh nghiệm của mình giúp đc mọi người!
Ít ra cũng tự tin hơn khi thay đổi cuộc sống lạ lẫm và mù mờ về ngôn ngữ!