Hôm 29/11 vừa rồi em có phỏng vấn lần đầu tiên tại Hà Nội.
Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội khoa Quản trị kinh doanh năm nay.Điểm trung bình 4 năm học của em chuyển sang thang điểm Mỹ là 3,2. Em muốn học MBA ở Mỹ nhưng vì tiếng anh chưa đủ nên em chọn học English course của ESLI có tại trường West Texas A&M University rồi sau đó sẽ học lên MBA. Trong I20 của em chỉ ghi là Language Training. Nhưng em đã nhận được thư của trường Wtamu nhận em vào học MBA sau khi em học xong khóa tiếng anh rồi.
Tài chính nhà em: có 3 sổ tiết kiệm quy ra khoảng 44.000 USD. sổ đỏ của 1 căn hộ chung cư ở Hà Nội khoảng 60.000USD, sổ đỏ 1 mảnh đất ở Hà Nội khoảng 58.000 USD. Bố mẹ em đều đã nghỉ hưu nhưng hiện tại đang hợp tác kinh doanh mở hiệu thuốc ngay tại nhà. Thu nhập 1 tháng tính cả lương hưu là khoảng 1000USD.
Vì em chỉ nhớ rõ câu trả lời của em nên em xin được ghi câu hỏi bằng tiếng việt ạ.Cụ thể nội dung cuộc phỏng vấn như sau
CO: Bạn tốt nghiệp trường nào?
Me: I just graduated at Hanoi University of Agriculture in August 2012.
CO:Bạn học trường nào bên mỹ?
Me: WestTexas A&M University
CO: tại sao lại chọn trường này?
Me: Because Wtamu is good at MBA program and has high ranking, good material facilities. Moreover, before I finish English course of ESLI, if I have GMAT, I will have 40% scholarship, so I choose this university to study in the USA.
CO: sao tôi không thấy có giấy tờ gì về điều đó?
Me: They just send email to me
CO: có apply vào trường nào khác không?
Me: I just apply only this university ( Em được cậu em làm bên tư vấn du học giới thiệu cho trường này. Trường này là trường công, chi phí học tập và ăn ở cũng phù hợp với gia đình em. Và em cũng tìm hiểu trường này rồi, với GPA của em là 3,2 cho 4 năm đại học là em sẽ đc nhận vào khóa MBA của nó rồi. Nên em yên tâm chỉ apply 1 trg này thôi.em cũng đọc trên XNC, mọi người cũng bảo là không nói là chỉ apply 1 trường. nhưng nếu lúc đó em nói có apply 1 vài trường khác mà nó hỏi ví dụ thì em cũng không biết 1 trường nào khác cả)
CO: Nhà có anh chị em k?
Me: I have one older sister. She got married and live in Hanoi
CO: thu nhập của bố mẹ là bao nhiêu?
Me: My parents’ total monthly income is about 1000 USD including their pension and my parents cooperate with their friend to open a pharmacy at my current house
CO: Bố mẹ làm gì?
Me: My parents are retired now. Before that, my father worked in planning department and my mother was a Chief Accountant of state Treasury at Hoai Duc, Hanoi.
CO: Tại sao lại chọn trường Nông nghiệp để học?
Me: Because this university is good at Business Administration, and I like BA. So I choose Hanoi University of Agriculture.( Câu này em không ngờ nó hỏi nên cũng không suy nghĩ trước, biết là trả lời không được mà cũng không biết phải làm sao nữa...)
Ông ý đánh máy 1 hồi rồi bảo em không đủ điều kiện để được cấp visa...Lúc ngồi đợi phỏng vấn em đã sợ mình sẽ vào ông này rồi. Vì từ đầu buổi đến h ông ý cho trượt rất nhiều. Các ô bên cạnh rất nhiều người được nhận visa. Mà ông ý còn hỏi rất lâu nữa. Những ô bên cạnh phỏng vấn được 3-4 người rồi thì ông này vẫn đang hỏi 1 người...Vậy mà em lại vào đúng ông ý...
Mọi người và chú Vha08 có thể đưa cho em lời khuyên được không ạ
Em đang muốn đăng ký phỏng vấn lại mà không biết mình có còn cơ hội nào để được nhận visa nữa không
(
Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội khoa Quản trị kinh doanh năm nay.Điểm trung bình 4 năm học của em chuyển sang thang điểm Mỹ là 3,2. Em muốn học MBA ở Mỹ nhưng vì tiếng anh chưa đủ nên em chọn học English course của ESLI có tại trường West Texas A&M University rồi sau đó sẽ học lên MBA. Trong I20 của em chỉ ghi là Language Training. Nhưng em đã nhận được thư của trường Wtamu nhận em vào học MBA sau khi em học xong khóa tiếng anh rồi.
Tài chính nhà em: có 3 sổ tiết kiệm quy ra khoảng 44.000 USD. sổ đỏ của 1 căn hộ chung cư ở Hà Nội khoảng 60.000USD, sổ đỏ 1 mảnh đất ở Hà Nội khoảng 58.000 USD. Bố mẹ em đều đã nghỉ hưu nhưng hiện tại đang hợp tác kinh doanh mở hiệu thuốc ngay tại nhà. Thu nhập 1 tháng tính cả lương hưu là khoảng 1000USD.
Vì em chỉ nhớ rõ câu trả lời của em nên em xin được ghi câu hỏi bằng tiếng việt ạ.Cụ thể nội dung cuộc phỏng vấn như sau
CO: Bạn tốt nghiệp trường nào?
Me: I just graduated at Hanoi University of Agriculture in August 2012.
CO:Bạn học trường nào bên mỹ?
Me: WestTexas A&M University
CO: tại sao lại chọn trường này?
Me: Because Wtamu is good at MBA program and has high ranking, good material facilities. Moreover, before I finish English course of ESLI, if I have GMAT, I will have 40% scholarship, so I choose this university to study in the USA.
CO: sao tôi không thấy có giấy tờ gì về điều đó?
Me: They just send email to me
CO: có apply vào trường nào khác không?
Me: I just apply only this university ( Em được cậu em làm bên tư vấn du học giới thiệu cho trường này. Trường này là trường công, chi phí học tập và ăn ở cũng phù hợp với gia đình em. Và em cũng tìm hiểu trường này rồi, với GPA của em là 3,2 cho 4 năm đại học là em sẽ đc nhận vào khóa MBA của nó rồi. Nên em yên tâm chỉ apply 1 trg này thôi.em cũng đọc trên XNC, mọi người cũng bảo là không nói là chỉ apply 1 trường. nhưng nếu lúc đó em nói có apply 1 vài trường khác mà nó hỏi ví dụ thì em cũng không biết 1 trường nào khác cả)
CO: Nhà có anh chị em k?
Me: I have one older sister. She got married and live in Hanoi
CO: thu nhập của bố mẹ là bao nhiêu?
Me: My parents’ total monthly income is about 1000 USD including their pension and my parents cooperate with their friend to open a pharmacy at my current house
CO: Bố mẹ làm gì?
Me: My parents are retired now. Before that, my father worked in planning department and my mother was a Chief Accountant of state Treasury at Hoai Duc, Hanoi.
CO: Tại sao lại chọn trường Nông nghiệp để học?
Me: Because this university is good at Business Administration, and I like BA. So I choose Hanoi University of Agriculture.( Câu này em không ngờ nó hỏi nên cũng không suy nghĩ trước, biết là trả lời không được mà cũng không biết phải làm sao nữa...)
Ông ý đánh máy 1 hồi rồi bảo em không đủ điều kiện để được cấp visa...Lúc ngồi đợi phỏng vấn em đã sợ mình sẽ vào ông này rồi. Vì từ đầu buổi đến h ông ý cho trượt rất nhiều. Các ô bên cạnh rất nhiều người được nhận visa. Mà ông ý còn hỏi rất lâu nữa. Những ô bên cạnh phỏng vấn được 3-4 người rồi thì ông này vẫn đang hỏi 1 người...Vậy mà em lại vào đúng ông ý...
Mọi người và chú Vha08 có thể đưa cho em lời khuyên được không ạ