Con đã pv xin visa ngày 26/7 nhưng không đậu xin nhờ chú vha08 giúp đỡ để chuẩn bị cho đợt pv vào ngày 16/9 sắp tới ạ
Con tên là Trinh đây là chi tiết hs của con khi đi pv:
- ngày sinh : 27/2/1994
- con đk nv2 học khoa tiếng nga ở trường đh ngoại ngữ đà nẵng, nhưng chỉ học đến tháng 2/2013 thì con xin nghỉ và chờ bảo lưu nhưng xin bảo lưu chưa đc. Hiện giờ con chỉ có bảng điểm hkI của đh thôi ( tổng phẩy là 6.9 qui ra hệ 4 là 2.5 loại khá)
- học bạ
- giấy khen của các kì thi hsg Tp, hsg khu vực miền nam và huy chương vàng olimpic môn văn năm lớp 10 khu vực phía nam.
- bằng cử nhân kt của ba, bằng nghiệp vụ, và một số bằng khác + giấy xác nhận lương 8tr/tháng chưa kể tiền thương và các khoản phụ ( ba con làm hải quan)
- mẹ con làm mô giới nhà đất, chỉ có giấy xác nhận mức lương của công ty 30tr/tháng, ngoài ra còn nhiêu khoản thu nhập thêm nhưng không xác minh được.
- sổ ngân hàng 500tr và giấy tờ nhà đất hiện tại đag ở.
Chi tiết cuộc pv ngày 26/7
Con: good morning ma'am, my name's trinh, i'm 19. Nice to meet you.
Co: how do you do? What school will you study in the us?
Me: richland community college.
Co: hmm, richland college. Why do you choose this school?
Me: bc it has favorite and suitable program and the fee is aceptable.
Co: are u studying?
Me: yes, i'm studying foreign languages DN university belonging to DN university.
Co: can i see your học bạ and transcript. ( CO coi rất kĩ phần bảng điểm cua đh của con)
Co: what is your parent's job? ( câu này con không nghe được và có hỏi co lập lại lần nữa)
Me: my father is bachelor of economic ( nói tới đoạn này mặt CO nhăn lại có vẻ như nghi ngờ) and now he is a custom officer. Before 10years ago my mother worked for beverage producing company- marketing staff but now she is a broker, she's doing private bussiness in real-estate.( vì trong học bạ con ghi nghề nghiệp mẹ là côg nhân nên con trả lời như vậy ak)
Co: how much your parent have per month?
Me: about 2500 or 3000 $ per month
CO: ba mẹ làm công nhân mà một tháng sao thu nhập đc 3000$
Me: oh no, my father is custum officer and my mother is broker now, they also have bank saving and property.
CO: ( thái độ rất khó chịu) cho xem giấy phép kinh doanh của mẹ.
Con đưa ra giấy xác nhận thì Co nói đây chỉ là giấy xác nhận việc làm chứ không phải giấy phép kinh doanh công ty (nói bằng tv). Con trả lời oh sorry but my mother is only a broker not owner.
Co: bố mẹ có đi du lịch nước ngoài chưa.
Me: no, but they traveled many places in vn.
Co: i'm sorry nhưng hôm nay chúng tôi chưa thể cấp visa cho em được có gì thắc mắc e hãy đọc giấy này nhé.
con nghĩ là CO nghi ngờ về vấn đề tài chính nên chưa thể cấp visa cho con. Chú vha08 có thể xem xét trường hợp trên của con, góp ý hay chỉnh sửa gì đó để giúp con pv đợt tiếp theo được tốt hơn không ạ.
Con cám ơn chú rất nhiều!!
Con tên là Trinh đây là chi tiết hs của con khi đi pv:
- ngày sinh : 27/2/1994
- con đk nv2 học khoa tiếng nga ở trường đh ngoại ngữ đà nẵng, nhưng chỉ học đến tháng 2/2013 thì con xin nghỉ và chờ bảo lưu nhưng xin bảo lưu chưa đc. Hiện giờ con chỉ có bảng điểm hkI của đh thôi ( tổng phẩy là 6.9 qui ra hệ 4 là 2.5 loại khá)
- học bạ
- giấy khen của các kì thi hsg Tp, hsg khu vực miền nam và huy chương vàng olimpic môn văn năm lớp 10 khu vực phía nam.
- bằng cử nhân kt của ba, bằng nghiệp vụ, và một số bằng khác + giấy xác nhận lương 8tr/tháng chưa kể tiền thương và các khoản phụ ( ba con làm hải quan)
- mẹ con làm mô giới nhà đất, chỉ có giấy xác nhận mức lương của công ty 30tr/tháng, ngoài ra còn nhiêu khoản thu nhập thêm nhưng không xác minh được.
- sổ ngân hàng 500tr và giấy tờ nhà đất hiện tại đag ở.
Chi tiết cuộc pv ngày 26/7
Con: good morning ma'am, my name's trinh, i'm 19. Nice to meet you.
Co: how do you do? What school will you study in the us?
Me: richland community college.
Co: hmm, richland college. Why do you choose this school?
Me: bc it has favorite and suitable program and the fee is aceptable.
Co: are u studying?
Me: yes, i'm studying foreign languages DN university belonging to DN university.
Co: can i see your học bạ and transcript. ( CO coi rất kĩ phần bảng điểm cua đh của con)
Co: what is your parent's job? ( câu này con không nghe được và có hỏi co lập lại lần nữa)
Me: my father is bachelor of economic ( nói tới đoạn này mặt CO nhăn lại có vẻ như nghi ngờ) and now he is a custom officer. Before 10years ago my mother worked for beverage producing company- marketing staff but now she is a broker, she's doing private bussiness in real-estate.( vì trong học bạ con ghi nghề nghiệp mẹ là côg nhân nên con trả lời như vậy ak)
Co: how much your parent have per month?
Me: about 2500 or 3000 $ per month
CO: ba mẹ làm công nhân mà một tháng sao thu nhập đc 3000$
Me: oh no, my father is custum officer and my mother is broker now, they also have bank saving and property.
CO: ( thái độ rất khó chịu) cho xem giấy phép kinh doanh của mẹ.
Con đưa ra giấy xác nhận thì Co nói đây chỉ là giấy xác nhận việc làm chứ không phải giấy phép kinh doanh công ty (nói bằng tv). Con trả lời oh sorry but my mother is only a broker not owner.
Co: bố mẹ có đi du lịch nước ngoài chưa.
Me: no, but they traveled many places in vn.
Co: i'm sorry nhưng hôm nay chúng tôi chưa thể cấp visa cho em được có gì thắc mắc e hãy đọc giấy này nhé.
Con cám ơn chú rất nhiều!!