Lời đầu con xin chào chú và các anh chị trong diễn đàn
Em tên Trâm,là thành viên mới của diễn đàn,vì em biết đến diễn đàn quá muộn
Em xin phép trình bày trường hợp của mình.Em 24 tuổi,tốt nghiệp trung cấp Lễ tân khách sạn,em làm hồ sơ du học đầu năm và rớt phỏng vấn 2 lần.
Công ty xin nhập học cho em trường gần nhà,ngành học là Business Administration in Management,mẹ em kinh doanh thuỷ hải sản tự do,có sổ tiết kiệm 1 tỷ,và có mở riêng cho em sổ tiết kiệm 500 triệu.
Sau khi em rớt phỏng vấn 2 lần,em quyết định chuyển công ty vì lúc đó em chưa biết diễn đàn và cảm thấy công ty hướng dẫn cho em trả lời quá xa vời và không hề có bất kì tư vấn gì cho em,chỉ nói là tại em xui nên thế,cứ thử khi nào hên thì đậu
(.Em chuyển qua công ty mới có làm thêm phần tài trợ song phương từ dì của em bên Mỹ,vì nhà dì em chỉ cách trường 7 phút đi xe.
Ngày 8/12 em có lần phỏng vấn thứ 3,nhưng em thật sự rất hoang mang về hồ sơ của mình,nhất là phần ngành học.
Mong chú và các anh chị có thể tư vấn giúp em được không ạ
Con/ em cám ơn chú và các anh chị nhiều
Chúc diễn đàn sức khoẻ
Em tên Trâm,là thành viên mới của diễn đàn,vì em biết đến diễn đàn quá muộn
Em xin phép trình bày trường hợp của mình.Em 24 tuổi,tốt nghiệp trung cấp Lễ tân khách sạn,em làm hồ sơ du học đầu năm và rớt phỏng vấn 2 lần.
Công ty xin nhập học cho em trường gần nhà,ngành học là Business Administration in Management,mẹ em kinh doanh thuỷ hải sản tự do,có sổ tiết kiệm 1 tỷ,và có mở riêng cho em sổ tiết kiệm 500 triệu.
Sau khi em rớt phỏng vấn 2 lần,em quyết định chuyển công ty vì lúc đó em chưa biết diễn đàn và cảm thấy công ty hướng dẫn cho em trả lời quá xa vời và không hề có bất kì tư vấn gì cho em,chỉ nói là tại em xui nên thế,cứ thử khi nào hên thì đậu
Ngày 8/12 em có lần phỏng vấn thứ 3,nhưng em thật sự rất hoang mang về hồ sơ của mình,nhất là phần ngành học.
Mong chú và các anh chị có thể tư vấn giúp em được không ạ
Con/ em cám ơn chú và các anh chị nhiều
Chúc diễn đàn sức khoẻ